Kết quả tìm kiếm cho "Vườn kiểng thú"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 346
Dù chỉ là loại rau giản dị trong vườn, húng quế lại mang trong mình những giá trị lớn cho sức khỏe.
Khởi nghiệp tại quê nhà, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để trồng nấm, chị Châu Thị Nương (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) đã thực hiện mô hình tuần hoàn khép kín hướng đến nông nghiệp xanh, bền vững. Trang trại nấm sạch với hàng chục sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Nàng Nương từ vùng Bảy Núi đã có mặt khắp các thị trường trên cả nước.
Nằm trong chuỗi hoạt động phần hội của Lễ hội kỷ niệm 157 Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, nhiều ấp ở An Giang đã “xóa trắng” hộ nghèo. Những ngôi nhà mới, con đường mới và nụ cười ấm áp hôm nay chứng minh cho hành trình vươn lên bền vững của vùng quê giàu nghĩa tình.
Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Giồng Riềng hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ nền tảng nông nghiệp bền vững gắn với thương mại, dịch vụ, xã đang khẳng định sức sống mới của vùng đất anh hùng, nơi đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.
Nằm dưới chân núi Mồ Côi, chùa Sà Lôn là 1 trong 15 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn xã Ô Lâm. Không chỉ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ngôi chùa còn là điểm sáng thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Hơn 5 năm qua, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là cây màu ngắn ngày, trên địa bàn xã Hội An chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Các loại cây màu chủ lực dần chiếm ưu thế trên đất lúa kém hiệu quả đang là hướng đi được địa phương xác định tập trung đẩy mạnh và gắn với liên kết tiêu thụ bền vững để vươn lên từ thế mạnh thuần nông.
Xã Long Điền là vùng đất giàu truyền thống, nơi có Di tích lịch sử cách mạng Cột Dây Thép, đánh dấu sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên ở An Giang (tháng 4/1930). Thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, xã Long Điền B sáp nhập lại thành xã Long Điền ngày nay, mở ra không gian, động lực cho giai đoạn phát triển mới, đưa cái nôi cách mạng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những “bảo vật” bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.
Sau sáp nhập, xã Châu Phong đang vươn lên mạnh mẽ nhờ biết phát huy lợi thế trong nông nghiệp, khai thác tiềm năng thương mại, dịch vụ và gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào Chăm. Đặc biệt, địa phương xác định rõ 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Châu Phú vận động bà con tham gia mô hình kinh tế tập thể và phát triển sản phẩm OCOP.
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.